Cách Thể Hiện Sự "Thiếu Khôn Ngoan" Thứ 5
Dân gian có câu “Ở đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Nhiều người cho rằng còn có cái ngu thứ 5: tự nguyện dâng chồng cho người khác vì lòng tốt, dẫn đến hậu quả không mong muốn. Khi nhận ra, đã quá muộn để trách mình hay người khác. Các bà vợ thường quên rằng không ai hoàn hảo, và chính sự so sánh giữa chồng và người khác có thể dẫn đến phản bội.
Thủy, 37 tuổi, vẫn nhớ ngày buồn ở công ty khi nghe tin anh Phát, phó phòng kinh doanh, không còn làm việc ở đó. Chiều hôm đó, Linh, trưởng nhóm kinh doanh, cũng chào tạm biệt mọi người với đôi mắt đỏ hoe, bày tỏ sự tiếc nuối khi phải ra đi.
Chị Hà, trưởng phòng kinh doanh và vợ anh Phát, đang nằm viện vì cú sốc, khiến không ai liên lạc được với chị. Thủy lúc đó chưa đủ trải nghiệm để kết nối các sự kiện lại với nhau, nhưng sau này cô mới biết rằng chị Hà thường mời Linh tham gia các buổi tiếp khách hàng. Chị thường nói đùa rằng Linh giúp chăm sóc anh Phát. Trong khi chị Hà bận cười với khách, Linh đã tận tình giúp đỡ anh Phát. Khi chị Hà đi nước ngoài một tháng để học, chị dặn Linh nhớ rủ anh Phát đi ăn trưa, và thường xuyên gọi về nhắc nhở về "nhiệm vụ" này.
Khi trở về, chị Hà tặng quà cho Linh kèm lời cảm ơn: “Em xứng đáng là đệ tử ruột của chị!” Hơn một tháng sau, anh Phát thông báo với bố mẹ rằng anh phải chia tay Hà để cưới Linh vì cô ấy có thai. Ý kiến trái chiều nảy sinh: một số cho rằng chị Hà quá mải kiếm tiền và không chăm sóc gia đình, trong khi số khác cho rằng anh Phát vốn đã trăng hoa. Mối quan hệ phức tạp giữa ba người, đều là đồng nghiệp, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn gây rối cho công ty, dẫn đến làn sóng tin đồn trong nhân viên và đối tác.
Thủy, với vai trò là một người phụ nữ có gia đình, không ủng hộ việc ngoại tình của anh Phát và sự lẳng lơ của Linh. Tuy nhiên, Thủy cho rằng chị Hà đã tự ý trao chồng cho cô gái trẻ, tạo điều kiện cho họ qua lại công khai. Chị Hà quên rằng ngay cả trẻ con cũng có thể chấp nhận người gần gũi hơn mẹ, huống chi là đàn ông vốn dễ bị cuốn hút bởi cái mới. Cô gái trong trường hợp này lại sắc sảo, trong khi chồng chị Hà thì khờ khạo, khiến cho tình huống thêm phức tạp. Hậu quả là nhiều phụ nữ rơi vào hoàn cảnh đau khổ vì sự ngây thơ của mình.
Chị Hà tốt bụng đã dâng chồng cho người khác, dẫn đến việc bạn thân của chị, sau khi mất chồng, dần phát sinh tình cảm với chồng chị. Kết quả là chị vừa mất chồng vừa mất bạn, không biết đổ lỗi cho ai. Một số người khác cũng thử thách chồng bằng cách đặt camera trong phòng ngủ nhưng không phát hiện được gì, quên rằng còn nhiều nơi khác để ngoại tình. Cuối cùng, họ phát hiện chồng có người tình, cảm thấy sốc và đau đớn vì tự mình “giăng bẫy”. Việc chồng ngoại tình luôn là cú sốc lớn và nhiều phụ nữ phản ứng mạnh mẽ khi biết tin này.
Nhiều người, vì quá thất vọng và đau khổ, đã tìm cách dằn mặt kẻ thứ ba, thậm chí đánh đập hay bêu xấu chồng mình. Một số khác, vì không thể chấp nhận sự thật, đã vội vàng ký đơn ly hôn, khiến chồng nhanh chóng đến với tình nhân. Đối với những cuộc tình tay ba, người vợ thường là nạn nhân chịu đựng nỗi đau lớn từ sự phản bội.



Source: https://afamily.vn/cai-ngu-thu-5-20130507102736599.chn